Lyrics

Đêm nay đường khuya chỉ riêng mình ta lẻ loi
Bóng tối phủ lối bước chân lạc lầm người ơi
Ngày tháng dần trôi sống trong cô đơn muộn sầu
Chìm trong hư ảo đời sẽ về đâu?
Không gian nào đang vuốt ve hồn ta ngất ngây
Chỉ thấy mệt mỏi mỗi khi tỉnh cơn mộng say
Hà cớ vì sao cứ đem xác thân đọa đày
Hãy cho ta biết đường nào về tương lai?
Khói trắng vây kín thấy đâu nàng tiên đến ủi an
Chỉ thấy cay đắng mỗi khi nhận ra như quái nhân
Ta đang lạc trôi giữa muôn trùng khơi cơn sóng xô
Xin cho bình minh chiếu soi cuộc đời vô minh!!!
Written by: Nhật Phong Lãng
instagramSharePathic_arrow_out